Người con ưu tú Cẩm Thanh

Thứ tư, 17/10/2018 07:35

Con đường nhựa phẳng lì chạy băng qua các làng mạc, ruộng đồng xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam  được mang tên Tống Văn Sương-người con ưu tú của quê hương. Mỗi khi nhắc tới liệt sĩ anh hùng Tống Văn Sương, người dân xã Cẩm Thanh từng là nhân chứng của lửa đạn chiến tranh đều hết lời ngợi ca về lòng dũng cảm, sự xả thân cho cuộc chiến tranh vệ quốc của của ông...             

Bia di tích lịch sử chiến thắng chùa Bà-nơi hai chiến sĩ đặc công Tống Văn Sương và Đỗ Trọng Hường chiến đấu, hy sinh.

Sinh ra từ mái tranh nghèo trên quê hương rơm rạ, trước cảnh dân làng đắm chìm trong bất công, nô lệ, bắt bớ, tra tấn tàn bạo của giặc thù, Tống Văn Sương sớm nung nấu ý chí đánh giặc, giữ làng. 17 tuổi, Tống Văn Sương gia nhập lực lượng du kích xã, quyết bám giữ làng mạc, xóm thôn để mai phục, thiết kế các trận đánh bí mật, bất ngờ các đợt càn quét của địch từ trung tâm thị xã Hội An kéo về. Đầu năm 1966, Tống Văn Sương được Thị đội trưởng Hội An rút lên để bổ sung thêm quân cho bộ đội địa phương. Chiến trường Quảng Nam có nhiều cục diện mới và tình hình ở Hội An cũng được địch tăng cường, củng cố lực lượng, nhất là bộ máy tay sai đàn áp. Tháng 10-1967, Khu ủy 5 quyết định sáp nhập tỉnh Quảng Nam với TP Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà và để chủ động đánh địch có hiệu quả hơn, ngày 15-12-1967, Thị ủy Hội An quyết định thành lập Đại đội 2 đặc công với quân số ban đầu là 35 cán bộ, chiến sĩ, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thị đội trưởng Hội An. Tống Văn Sương được giao chức Trung đội trưởng Trung đội 1. Với vai trò người chỉ huy, Tống Văn Sương đã triển khai các biện pháp nắm tình hình địch để chờ cơ hội tiêu diệt và tổ chức nhiều trận đánh hết sức táo bạo, bất ngờ ngay trong sào huyệt của địch ở thị xã. Chỉ tính từ cuối năm 1967 đến tháng 5-1968, Tống Văn Sương đã chỉ huy Trung đội 1 cùng Đại đội 2 đánh 23 trận khắp địa bàn thị xã Hội An, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch.

 Những tên đất, tên làng của Hội An, của Đặc khu Quảng Đà luôn gắn với bao chiến công oanh liệt của Đại đội 2 đặc công Thị đội Hội An. Đầu năm 1968, đại đội lính đánh thuê Nam Triều Tiên tràn về thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà bắn phá, đốt nhà, tàn sát bao người dân lương thiện. Cán bộ chiến sĩ Đại đội 2 đã anh dũng chiến đấu ngoan cường, tiêu diệt hoàn toàn đại đội quân đánh thuê nổi tiếng tàn ác này. Nối tiếp chiến công, các trận đánh vang dội như trận tiêu diệt đại đội hỗn hợp Mỹ-ngụy tại Lăng Bà Tuấn; trận chống càn quyết tử  ở cầu Phước Trạch; trận tập kích vào cơ quan đầu não tề ngụy của tỉnh Quảng Nam ngay trong nội thị Hội An. Tiếng tăm của Đại đội 2, Trung đội 1 bộ đội đặc công Thị đội Hội An đã làm cho kẻ thù hoang mang, khiếp sợ. Để đối phó với những trận tập kích kiểu "xuất quỷ, nhập thần" của Đại đội 2 đặc công, trung tá, Tỉnh trưởng Quảng Nam Lê Trung Tín liên tục ra lệnh cho các binh chủng tăng cường tuần tra, kiểm soát trong nội thị, căng dày mạng lưới bảo vệ các địa điểm quân sự, tung lực lượng cảnh sát đặc biệt ngày đêm truy tìm "Việt cộng" cài cắm vào bên trong và bộ đội đặc công giả dạng dưới nhiều hình thức đột nhập. Sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, địch càng điên cuồng, mở nhiều các đợt càn quét về các xã ở Hội An để tìm và diệt cộng sản, gây nhiều tổn thất nặng nề đối với phong trào cách mạng. Chúng tăng cường quân số cho các binh chủng đàn áp phong trào. Nhận được tin báo từ cơ sở bên trong, ngày 4-5-1968, địch sẽ tổ chức một khóa huấn luyện cấp tốc với quy mô cấp tỉnh cho lực lượng "Bình định nông thôn" và dân vệ tại khu vực chùa Bà, Thị ủy và Thị đội Hội An giao nhiệm vụ cho Đại đội 2 đặc công bằng mọi giá phải  đánh phủ đầu để gây thiệt hại nặng nề cho chúng ngay trong ngày khai mạc lớp huấn luyện. Trung đội trưởng Tống Văn Sương cùng chiến sĩ Đỗ Trọng Hường xin tự nguyện nhận trận đánh cảm tử này và hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh bí mật lọt vào nội thị khảo sát địa điểm, qua đó nhận thấy chùa Bà, tức là Hội quán Dương Thương ngày xưa, còn gọi chùa Lễ Nghĩa, mặt hướng ra sông Hoài nhưng ở phía sau có căn cứ quân sự của địch với diện tích khá rộng. Đây chính là địa điểm tập trung huấn luyện về "Chương trình bình định nông thôn" của địch. Chiều ngày 4-5-1968, Tống Văn Sương và Đỗ Trọng Hường cải trang thành lính địa phương quân của ngụy "đi nghênh ngang" giữa phố xá Hội An và đến nhà cơ sở tiếp nhận 20 quả lựu đạn M26 lấy của địch để diệt địch. Đợi đến khuya cùng ngày, Tống Văn Sương và Đỗ Trọng Hường xuất hiện trong doanh trại, tung liên tiếp những quả lựu đạn vào nơi chúng đang  ăn ngủ, diệt tại chỗ 38 tên, trong đó có tên La Ngọc Anh, Phó chỉ huy Đoàn bình định nông thôn tỉnh Quảng Nam. Hay tin căn cứ huấn luyện chùa Bà bị tấn công, các xe quân sự của địch chở nhiều sắc lính ùn ùn chi viện. Tuy rút được ra bên ngoài, song hầu hết các đường phố bị địch chốt chặn, bao vây, không lối thoát, song hai chiến sĩ đặc công quyết tâm đánh trả đến những quả lựu đạn cuối cùng, triệt hạ thêm 12 tên địch nữa rồi anh dũng ngã xuống ngay trên mảnh đất phố Hội!

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, tháng 2-1970, Đại đội 2 bộ đội đặc công thị xã Hội An được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng và năm 1980, Chủ tịch Nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sĩ Tống Văn Sương.

THÁI MỸ